Multimedia Đọc Báo in

Bến chiều

05:36, 02/03/2012

Những sớm mai soãi mình trên sóng lúa

Cánh đồng trôi như chở nặng một dòng sông

Con sáo tinh khôn quá giang

trên lưng trâu cháy nắng

Đi tìm bến đậu bình yên

 

Một thời tuổi thơ chèo qua sóng lúa

Đưa mẹ sang ngang không chuyến quay về

Cái vẫy tay chìm cuối vùng sương trắng

Để côi cút bãi bờ quê nội cánh diều tôi

 

Một thời tôi tiễn em qua sóng lúa

Chảy hoang mang từng giọt nắng tinh mơ

Con đường quê lấm láp bụi hồng

Đeo đẳng nhau suốt miền phố chợ

 

Để bây giờ những sớm mai

Sương bơ vơ trên cánh đồng vừa gặt hái

Trên vồng lưng tôi cặm cụi gieo trồng.

Nguyên Quân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngọn đèn của mẹ
05:35, 02/03/2012
Ngọn đèn của mẹ
05:35, 02/03/2012
Tóc ngắn
08:09, 26/02/2012
Tóc ngắn
08:09, 26/02/2012
Huyền bí
08:08, 26/02/2012
Huyền bí
08:08, 26/02/2012