Multimedia Đọc Báo in

Từ sân cỏ trái tim

10:28, 15/06/2012

Từ trong sân cỏ trái tim

Ta “tung” một “cú sút” chìm bay ra

Câu thơ – trái bóng tài hoa

Chạm vào em bỗng vỡ òa… tình yêu

 

Em “sút” vào anh

Dịu dàng em “sút” vào anh

Một “bàn thắng” đẹp kết thành lời thương

Tim anh bỗng hóa “cầu trường”

Ngập tràn cảm xúc rộn vang tiếng lòng

 

Trận cầu tình yêu

Tình em như trái bóng lăn

Anh – cầu thủ trẻ ra sân săn tìm…

Không bàn thắng – thiếu tự tin

Mới hay là trận cầu tình khó chơi

Nguyễn Loan


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

09:01, 08/06/2012
Cây
09:01, 08/06/2012
Chở nắng về buôn
22:02, 04/06/2012
Bác về thăm quê
22:00, 04/06/2012
Vần thơ dâng Bác
21:59, 04/06/2012
Ảnh Bác trong mọi nhà
21:58, 04/06/2012
(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.