Multimedia Đọc Báo in

Cha chưa về…

14:23, 24/11/2012

Bao nhiêu năm sấp ngửa mẹ tìm

Cha nằm giữa cánh rừng già hoang dại

Mẹ trằn trọc cơn ho ngày trở lạnh

Đau đáu tìm hun hút bóng hình cha

 

Bao nhiêu năm thay lá rừng già

Mẹ vượt suối băng ngàn, hỏi thăm từng địa chỉ

Nghĩa trang Trường Sơn dày mộ chí

Sao không một tấm bia nào ghi khắc tên cha

 

Bao nhiêu năm cách trở chia lìa

Cha lạnh lắm phải không

Hồn thiêng sao người không về nhận mặt

Để từng đêm não ruột mẹ chờ

 

Nước mắt khóc cha đầy vơi năm tháng

Cha chưa về xa xót những giấc mơ…!

Hồng Phượng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mưa
08:29, 23/11/2012
Thương Nhớ Ama Kông
09:11, 16/11/2012
Đray Sáp
14:10, 10/11/2012
Hưu ở quê
13:39, 03/11/2012
Thu Cảm
13:39, 03/11/2012
Thu mưa
13:38, 03/11/2012
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​