Multimedia Đọc Báo in

Mắc nợ

08:59, 27/01/2013

Nên buồn hay nên vui

Duyên tình khi gặp gỡ

Thêm một lần mắc nợ

Nỗi niềm dù thoảng qua.

 

Cảm ơn đời cho ta

Cả vui, buồn lẫn lộn

Để tháng ngày xáo trộn

Tâm tư thêm dày vò.

 

Ta tìm giữa tàn tro

Xao xác tình đồng vọng

Tơ lòng rung rất mỏng

Ngày đi biền biệt xa.

 

Dù cuộc tình thoảng qua

Cũng găm vào kỷ niệm

Khi trở trời trái gió

Cứ lao xao hiện về

 

Ta cứ như nằm mê

Em quay về hiện hữu

Bước chân ngày nặng trĩu

Đi vẹt bờ sông quê.

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​