Multimedia Đọc Báo in

Tâm tình tháng Chạp

14:40, 26/01/2013

Những sợi tóc em thơm vào tháng Chạp

Anh lớ ngớ nhớ thương bên lở bên bồi

Em có về không? Lòng hỏi với giao mùa

Trời đất lặng im không đáp.

 

Tờ lịch cũ sắp rơi. Bâng khuâng tình tháng Chạp

Cây mai ngoài sân nhoẻn một nụ hoa đầu

Anh rón rén đợi thầm trong hồi hộp

Sau cái rét dài nắng ấm sẽ lên thôi.

 

Tháng Chạp ơi!

Những chồi non xin hãy đồng loạt thức

Gọi xuân về chim én dệt lời ru

Kìa, em như vì sao bất ngờ chợt hiện

Anh thả tâm hồn đón chiếc hôn trao.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​