Multimedia Đọc Báo in

TÌNH YÊU BỐN MÙA

15:51, 11/02/2013

Những gì không viết được
Đã nhốt trong cõi lòng
Những gì không nói được
Đã gói trong chờ mong.

Trời chuyển màu giá rét
Chớ vội trách mùa đông
Trời dát dày nắng bạc
Chớ trách hè oi nồng.

Xuân lộc biếc dâng đầy
Chưa hẳn trời ấm áp
Núp trong từng lộc biếc
Có giá đông se lòng.

Thu xanh màu huyền thoại
Buông giá mát trời trong
Đã chắc gì mãn nguyện
Lá rải vàng hư không

Tình hãy cứ niêm phong
Chớ chuyển mùa xao động
Hãy gieo trồng hy vọng
Giữa đất trời mênh mang.

Đỗ Toàn Diện




 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cổ tích Mùa yêu
15:49, 11/02/2013
Tổ Quốc
15:49, 11/02/2013
Về quê
08:25, 01/02/2013
Khoảnh khắc
08:25, 01/02/2013
Neo
08:24, 01/02/2013
Mắc nợ
08:59, 27/01/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​