Multimedia Đọc Báo in

Lời tri ân trên ngực áo

18:26, 28/03/2013

Lời tri ân trên ngực áo

 

Tấm huân chương

Phập phồng trên ngực ta

Là lời tri ân

Chở đầy khát vọng

Xanh thắm ước mơ

Cùng bao điều trăn trở

Và cả nỗi đau nén chặt

Đọng lại với thời gian…

 

Tấm huân chương

Ấm áp trên ngực ta

Lặng lẽ như tấm lòng độ lượng

Như lời mẹ đưa nôi ru giấc ngủ

Trong vòng tay lớn dậy mỗi cuộc đời…

 

Tấm huân chương

Khiêm nhường trên ngực áo

Chan chứa bao lẽ đời giản dị

Như giọt nắng bên thềm mỗi sáng

Chở ta về thanh khiết những ban mai

Buôn Ma Thuột, cuối tháng 3-2013

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc Kiều…
17:03, 25/03/2013
Trổ giêng
17:01, 25/03/2013
Hương cà phê
17:00, 25/03/2013
Đêm cổ tích
09:31, 22/03/2013
Về bến sông xưa
09:29, 22/03/2013
Tình biển
16:12, 15/03/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​