Multimedia Đọc Báo in

Tình biển

16:12, 15/03/2013

 

Rồi sẽ có một ngày

Biển nói tiếng chia xa

Cát hồn nhiên trắng xóa

Xốn xang mùa bâng quơ

 

Sẽ chẳng thể thành thơ

Cái vết thương buôn buốt

Cánh buồm sao nói được

Mắt đảo ngày đang vơi

 

Sóng cứ khía vào đời

Phải tình em- tình biển

Giấc bạc đầu triền miên

Niềm mênh mông vụt mất

 

Góp thêm gì sự thật

Nhức nhối gì nụ hôn

Phút giây hoài bừa bộn

Biển trong lòng thời gian

 

Rời cuộc xa muộn màng

Biển là mùa đông sớm

Ồn ào chi vướng bận

Dập dềnh hoài miên man…

Lê Tấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bài thơ cho em
16:12, 15/03/2013
Xin lỗi mẹ
09:34, 09/03/2013
Mẹ
09:19, 09/03/2013
Giọt nâu
09:49, 08/03/2013
Đi dọc đường xuân
15:37, 23/02/2013
Chợ xuân
14:37, 22/02/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​