Multimedia Đọc Báo in

Về bến sông xưa

09:29, 22/03/2013

Bài thơ "Về bến sông xưa" của tác giả Ngàn Thương

Cũng là nhánh sông Hương

Bồ giang ơi quê ngoại

Khói lam chiều nhẹ tỏa

Mùa hạ trắng mênh mông

 

Tuổi thơ không biết buồn

Của một thời tôi sống

Nghiêng nghiêng bờ cát lở

Lặng lờ con sóng đưa

 

Người về rồi đi biệt

Chỉ còn nắng bên sông

Mây vờn quanh vườn cũ

Dáng mẹ xưa mỏi mòn

 

Ôi dòng sông ký ức

Chìm vào nỗi hoang vu

Thắp tình trong dấu lệ

Giữa không gian mịt mù...

Ngàn Thương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình biển
16:12, 15/03/2013
Bài thơ cho em
16:12, 15/03/2013
Xin lỗi mẹ
09:34, 09/03/2013
Mẹ
09:19, 09/03/2013
Giọt nâu
09:49, 08/03/2013
Đi dọc đường xuân
15:37, 23/02/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​