Multimedia Đọc Báo in

Đam mê sơ khai

07:47, 25/04/2013

Tìm về đam mê sơ khai

Bên những tà áo trắng

Con đường chiều mùa không mưa phẳng lặng

Hằn in một vệt thời gian...

Tìm về một thời ẩm ương nhớ thương thuần khiết

Hái từng nụ hoa tim tím lòng nhau

Có một vần thơ ai đó

Rơi trong trang vở úa màu

Tẩm ướp một màu hồng thi vị

Em nhớ anh - mối tình đầu... đến thế

Hò hẹn nửa vời để nỗi nhớ chia đôi...

Cô học trò ơi!

Màu áo em đốt lửa hồn tôi

Gợi lại những đam mê sơ khai trong cõi lòng

                                             nhoài mệt

Lật từng trang giáo án hạ về

Ngỡ ngày xưa đang chết...

Chết trong từng cánh phượng ủ buồn thơ...

Cho tôi về thăm lại tôi xưa...

Cho tôi về... thăm lại... tôi xưa...

Phạm Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Sải vó
07:47, 25/04/2013
"Đồng bào!"
07:47, 25/04/2013
Ký ức
10:40, 20/04/2013
Đất mẹ Trường Sa
15:29, 18/04/2013
Phố Cảng và Em!
15:29, 12/04/2013
[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.