Multimedia Đọc Báo in

Sải vó

07:47, 25/04/2013

có những hôm bầy ngựa gió đi hoang

chạy tướp ngày tháng chạp

 

chúng lao qua cánh đồng thon dáng chị

gặm manh áo sờn nâu

rám mật nắng trên lưng mẹ

quẩy tuổi ngày cong vêu hai đầu

 

bầy ngựa gió chạy trong giấc mơ phèn mặn

dấu mùa trải phía loang xanh

những chẽ mạ vảng vất mùi con gái

mờn theo tay chị nhịp nhàng…

 

bầy ngựa gió ngậm mảnh chiều ngái ngủ

vấp cánh cò hanh nẻ những đường nhăn

theo chân mẹ thủng thẳng về xóm nhỏ

chợt nghe hoang vó mỏi chồn…

 

bầy ngựa gió kéo chăn đêm tròn giấc!

Huệ Nguyên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

"Đồng bào!"
07:47, 25/04/2013
Ký ức
10:40, 20/04/2013
Đất mẹ Trường Sa
15:29, 18/04/2013
Phố Cảng và Em!
15:29, 12/04/2013
Chiều phố cổ
15:28, 12/04/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​