Multimedia Đọc Báo in

Về nhặt bóng mình

20:23, 06/04/2013

Tôi về nhặt lại bóng tôi

Bỏ quên cùng giọt chiều sôi giữa đồng

Mùa đi – cây cải trổ ngồng

Em đi – đời có xanh không mà ngờ

Con sông mỏi mệt đôi bờ

Có đâu Hợp phố mà mơ Châu về

Dặn lòng còn chút chân quê

Bước ra từ tuổi bộn bề đồng xanh

Có thương quả chín trên cành

Thì thương quả Thị bà dành hôm mai

Long đong, trầy trật tình ai

Chỉ xin yêu một chiếc hài vừa chân

Từ trong lục diệp vô ngần

Phù sa thắm đượm bao lần dòng trôi

Tôi về nhặt lại bóng tôi

Thấy tôi trong bóng

mồ côi giữa chiều ...

H.Man


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc Kiều…
17:03, 25/03/2013
Trổ giêng
17:01, 25/03/2013
Hương cà phê
17:00, 25/03/2013
Đêm cổ tích
09:31, 22/03/2013
Về bến sông xưa
09:29, 22/03/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​