Multimedia Đọc Báo in

Nghĩ về Tổ quốc

10:37, 30/08/2013

Tổ quốc là lá cờ tung bay đầu ngõ xóm

Màu đỏ thiêng liêng như máu tự tim mình

Trong đêm đen giữa bốn bề giông bão

Khi cờ bay là Tổ quốc hồi sinh

 

Tổ quốc là cơm ăn áo mặc

Lời ông cha truyền con cháu mai sau

Là cây cỏ xanh trên từng thớ đất

Khi mồ hôi trộn bao giọt máu đào

 

Tổ quốc bình yên nơi bờ tre mái rạ

Núm ruột người còn giữ đất quê hương

Lời mẹ ru buộc vào thương nhớ

Tiếng chào đời là tiếng yêu thương

 

Tổ quốc náu mình trong hồn thiêng sông núi

Trải nghìn năm khó nhọc dựng cơ đồ

Đến ngàn lau trắng trời nơi biên ải

Cũng thành rừng xào xạc tiếng gươm khua

 

Ta lớn dậy trong vòng ôm Tổ quốc

Với trời cao mây xanh thẳm trên đầu

Với đất rộng dưới bàn chân ta bước

Hồn bay theo sắc đỏ với vàng sao.

Trương Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lệ phố
16:57, 26/08/2013
Nghe mưa
16:57, 26/08/2013
Lỗi hẹn
12:48, 25/08/2013
Dấu chân thời gian
17:09, 16/08/2013
(Video) Cư Pui thực hiện giảm nghèo bền vững bằng các mô hình hỗ trợ sinh kế
Thời gian qua, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, lấy Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững làm trụ cột, tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.