Multimedia Đọc Báo in

Mùa đông kỷ niệm

08:09, 26/11/2013

Chiều in dáng cỏ hao gầy

Dòng sông kỷ niệm dâng đầy nhớ mong        

Vi vu gió bấc se lòng  

Thương con én lạc mùa đông chưa về

 

Lục bình nhuộm tím sông quê

Em đi bỏ lại  lời thề cỏ may

Xòe tay hứng cánh hoa bay   

Hỏi người phương ấy chiều nay có buồn?

 

Tôi còn mang trái tim thương

Mùa đông về lại con đường ngày xưa

Chiều đông lẻ bóng trú mưa

Đâu còn người ấy…để đưa đón về!

Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Viễn phố
08:09, 26/11/2013
Thơ ngày xa Huế
08:08, 26/11/2013
Đôi khi...
08:08, 26/11/2013
Tiếng đàn bầu
19:52, 22/11/2013
Cô giáo miền quê
19:52, 22/11/2013
(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.