Multimedia Đọc Báo in

Nỗi nhớ mùa đông

10:16, 06/12/2013

Mùa đông đã về trên thành phố của em

Mặt trời cũng mang vạt nắng hồng lên muộn

Chiếc lá vàng rụng xuống

Trên con đường hun hút vắng người qua

 

Em tự thu mình như những mùa đông đã xa

Nghe lại lời thì thầm khô khan, nứt gãy

Gió lạnh tràn về … đôi tay mềm run rẩy

Em quạnh lòng

Nhớ anh!

 

Mùa đông nữa lại về, em lại vắng anh

Một nửa em chênh vênh, một nửa em im lặng

Khe khẽ vươn tay, em chạm vào khoảng trống

Mà chẳng còn nồng nàn hoa sữa ướp hương đêm

 

Em gửi lại sau lưng một chiều thu dịu êm

Để mùa đông sáng nay ngập ngừng bên ô cửa

Có mùa hoa cải triền đê vừa chớm nở

Thao thức lời thề…

nửa câu hát vàng mơ! 

Hoàng Thúy


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lang thang phố…
10:03, 06/12/2013
Thời gian
14:58, 30/11/2013
Mùa đông kỷ niệm
08:09, 26/11/2013
Viễn phố
08:09, 26/11/2013
Thơ ngày xa Huế
08:08, 26/11/2013
(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.