Multimedia Đọc Báo in

Phố núi lập đông

10:32, 27/12/2013

Thế rồi phố núi lập đông

Vàng bông quỳ nở giữa lòng phố hoa

Cơn mưa thành nỗi nhớ xa

Se se sợi nắng mượt mà bước chân

 

Ta về giữa phố bâng lâng

Bên kia con dốc âm thầm nắng buông

Chiều rơi lất phất trong sương

Bên này chếnh choáng mùi hương thật mềm

 

Dập duềnh phố núi vào đêm

Trăng luênh loáng đổ bên thềm hoa rơi

Ngập ngừng, kìa áng mây trôi

Vu vơ gió hát à ơi… mùa về.

Lê Hòa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.