Bâng khuâng chợ Tết quê mình
08:28, 27/01/2014
Nắng mưa
Giông bão qua rồi
Bỗng dưng xuân đến
Một trời non xanh
Cây dâng hoa trái ngọt lành
Chồi đơm nõn biếc cho cành đong đưa
Bờ vui
Gió chải tóc dừa
Nắng trong dìu dặt
Mưa thưa thớt dòng
Chim chuyền vít ngọn cây cong
Bưởi thơm trước ngõ cam hồng sau hiên
Quê tôi
Xuân đến thật hiền
Áo cơm đeo đẳng
Từ lúc thiếu thời
Chút gì thánh thiện quanh tôi
Mà bâng khuâng đến bồi hồi lạ chưa
Nỗi lo năm đủ tháng thừa
Tính toan đắp đổi
Chợ trưa vãn người
Tết quê thương đến bồi hồi
Về quê đi chợ
thương người chợ quê
Võ Thị Hồng Tơ
Ý kiến bạn đọc