Tổ quốc tôi hơn ba ngàn hòn đảo
21:23, 30/01/2014
Tổ quốc tôi
Hơn ba ngàn hòn đảo
Những cột mốc lặng thầm trải sương gió trùng khơi
Phên dậu chở che hình hài đất nước
Một chấm nhỏ giữa xa xanh
Cũng máu thịt tụ bồi.
Tổ quốc tôi
Hơn ba ngàn hòn đảo
Đảo nổi, đảo chìm cùng cương thổ Việt Nam
Bia đá, miếu thờ dãi dầm giông bão
Bao tuổi tên người Việt rạng danh.
Đất nước trải dài
Chân sóng biển Đông
Dạn dĩ những mùa động biển
Núi lửa sóng thần đọng sâu trầm tích
Bão tố phủ phàng tạc dáng đứng non sông.
Mẹ đất liền
Vây bọc bởi đàn con
Hơn ba ngàn đảo to đảo bé
Dắt díu sẻ chia tình mẹ
“Khéo co thì ấm …” - lòng lành.
Hơn ba ngàn máu thịt
Một sinh linh
Hơn ba ngàn phong ba, vinh nhục
Một dấu chấm nhỏ nhoi trên bản đồ đất nước
Là linh hồn Tổ quốc phía biên cương
Là trái tim đập nhịp phía trùng dương … !
Lê Anh Phong
Ý kiến bạn đọc