Multimedia Đọc Báo in

Vô đề

16:55, 15/08/2014

Ngày mai, ta chẳng là ta nữa

Ngàn thu ôm giấc mộng vàng

Gửi lại em con đường thầm lặng

Rêu phong phủ kín đáy hồ.

 

Ngày mai, ta chẳng là ta nữa!

Tiễn chân qua hoa sữa thơm lừng

Ai đưa đón qua hai bờ hư thực

Quanh ta liễu khép buông mành.

 

Ta cảm nhận mùa thu đang se lạnh

Ai còn lưu giữ tứ thơ xinh

Của ta viết một thời lãng mạn

Hôn tà áo trắng đã đồng trinh.

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cốm xưa
15:04, 15/08/2014
Nói với em
21:02, 10/08/2014
Về thôi
14:42, 09/08/2014
Thương những mùa mưa
21:47, 02/08/2014
Về ngang kỷ niệm
13:05, 02/08/2014
Đợi chờ
16:18, 29/07/2014