Multimedia Đọc Báo in

Bắt đầu từ nỗi nhớ

12:15, 25/10/2014

Sẽ bắt đầu từ nỗi nhớ ngày xưa

Khi ký ức ru em bằng lời ru tháng bảy

Hoa ngâu rụng đầy con đường năm ấy

Thương nhớ vụng về chạm khẽ vào tim

 

Sẽ bắt đầu từ những điều không quên

Dáng mẹ gầy mong manh những buổi chiều đầy gió

Bên hiên nhà , có đứa trẻ mắt tròn bi bô tập nói

Có tuổi thơ ngọt ngào gói lại thơm hương

 

Sẽ bắt đầu từ những búp bàng non

Một buổi sớm bung mình nơi góc phố

Kỷ niệm màu thiên thanh, mùa thu màu nỗi nhớ

Ô cửa sổ nhà ai dìu dặt khúc dương cầm

 

Sẽ bắt đầu từ một cuộc tình

Năm tháng đi xa, người xưa ở lại

Mây trắng cuối trời thuở nào bay mãi

Hoa cỏ dịu dàng như một môi hôn

Sẽ bắt đầu từ sắc tím hoàng hôn...

Phạm Thị Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giao mùa
14:48, 24/10/2014
Mẹ và quê hương
16:40, 19/10/2014
Giấy khen
16:40, 19/10/2014
Đại tướng của dân
08:36, 11/10/2014
Hãy đặt tay lên tim
08:34, 11/10/2014
Tự bạch
20:20, 04/10/2014