Multimedia Đọc Báo in

Giấy khen

16:40, 19/10/2014

Kính tặng những người mẹ nông dân

 

Tường nhà tôi treo đầy giấy khen

Giấy khen của ông

Thời dân công hỏa tuyến

Giấy khen của cha

Thuở “ra ngõ gặp anh hùng”

Giấy khen của các anh, các chị

Rồi cu nhớn, cu con…

Cả nhà tôi ai cũng có giấy khen

Riêng mẹ tôi không có!

Mẹ cười hiền:

“Cả đời mẹ chỉ quanh quẩn ruộng vườn

Có thành tích gì đâu mà khen với thưởng”

 

Mẹ tôi

Canh ba vừa nằm

Canh năm đã dậy

Tất bật cơm nước, bèo khoai…

Rồi cày cuốc trên vai

Tong tả ra đồng

“Nhọ mặt người” về nhà

Lại “đầu gio mặt muội”

 

Có những mùa lụt lội

Con ốc bò lên cột nhà

Con cua trèo lên mái rạ

Mẹ ngâm mình bợt bạt

Mò từng bông lúa, củ khoai

Cho các con ấm dạ

 

Có những ngày nắng nung

Con tép chín trong vũng nước

Bàn chân mẹ sục trong bùn

Con cua nấp vào khóm lúa

Cây lúa nấp dưới bóng mẹ

Tấm lưng mẹ ẩn vào đâu?

 

Mẹ ơi!

Trái tim chúng con

Là nơi treo giấy khen của mẹ.

Sơn Thúy


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đại tướng của dân
08:36, 11/10/2014
Hãy đặt tay lên tim
08:34, 11/10/2014
Tự bạch
20:20, 04/10/2014
Tìm...
20:20, 04/10/2014
Về Hà Nội đi em
09:49, 03/10/2014
Lục bát đêm trăng
08:41, 01/10/2014