Multimedia Đọc Báo in

Hà Nội có gì?

16:55, 27/10/2014

Em bảo Hà Nội làm gì có mùa mưa

Làm gì có những cánh hoa dầu xoay vòng vòng trong gió

Làm gì có nhà thờ đức bà và bồ câu nhặt nắng

Cà phê bệt và em mỗi sớm mai về

 

Em ạ. Tôi biết Sài Gòn có rất nhiều niềm vui, cuộc sống sôi động, bộn bề

cô gái Sài Gòn cười giòn tan như nắng

Những con đường rộng to và khung trời mây trắng

Những cơn mưa đến nhanh vô cùng và đi cũng nhanh

 

Hà Nội chỉ có mùa thu , hoa sữa và anh

Có những con đường làm người yêu người quên lối

Có Hồ Gươm xanh , có hương cốm thơm mùi lúa mới

Có Hồ Tây và những hẹn hò

 

Hà Nội có làng hoa nở khắp bốn mùa

Có cây cơm nguội vàng bên thềm ngôi nhà cổ

Có thảm lá đẹp như bức tranh trong bài tình ca phố

Có mùa đông rét buốt để thèm ôm

 

Hà Nội có hàng ngô nướng ven đường rất thơm

Có gánh hàng rong và mùa hoa bưởi trắng

Có trà đá vỉa hè , có trái sấu chín vàng như nắng

Và một người yêu nhớ một người yêu.

 Phạm Thị Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nghĩ về Đại tướng
16:54, 27/10/2014
Giao mùa
14:48, 24/10/2014
Mẹ và quê hương
16:40, 19/10/2014
Giấy khen
16:40, 19/10/2014