Ngược chiều ký ức
Ta ngược chiều ký ức
Tìm vết mòn vắt trên lưng trâu và những chiều trốn học
Và gió
Và em…
Hoa cỏ may vương đầy trên tóc
Bím đuôi gà chạy dọc cuối triền đê
Tìm lại bến sông quê
Bờ lau trắng một miền thơ dại
Tháng mười một, gió hắt lạnh vào mong manh áo vải
Củ sắn lùi chuyền tay nhau
Ấm bờ môi em tái
Chiều dắt trâu về, khói đốt đồng ngai ngái rạ rơm
Tìm lại nắm cơm thơm
Chiếc mo cau gói lòng mẹ những mùa gặt đồng xa, trái vụ
Bè chuối dập dềnh
Chở tuổi thơ qua mùa nước lũ
Búi dây lang khô, chú dế mèn cư trú
Tiếng gáy vọng đêm hè, ru ngủ giấc tuổi hoa
Tìm lại một ngày xa
Gặp bím tóc rớt bên triền đê găm đầy hoa dại
Tháng mười một vẫn gió mưa
Son phấn thị thành có làm môi em ấm lại ?
Lau vẫn trắng bờ sông con gái
Thoảng tiếng sáo mục đồng, lũ trâu về khua dậy một miền thơ
Nguyễn Tấn Tuấn
Ý kiến bạn đọc