Multimedia Đọc Báo in

Nhớ đồng

14:39, 14/11/2014

Một sớm ta ngồi sau song cửa

Trời xanh xanh thẳm đến không cùng

Mây trắng xếp hàng như luống ải

Lòng bỗng cồn lên nỗi nhớ đồng.

 

Mẹ ta chắc đã vào vụ cấy

Sấp ngửa bàn tay với ánh ngày

Ta xa bùn đất từ dạo ấy

Khôn nguôi thương nhớ mẹ - làng quê.

 

 Ước có một ngày về bên lúa

Ào xuống đồng quê ngập luống cày

Tay nâng rẻ mạ trong bùn lấm

Hiểu nỗi làng quê năm tháng xa...

Đinh Hữu Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Sợi khói…
16:11, 09/11/2014
Tôi mơ…
16:11, 09/11/2014
Như khúc đồng dao
20:47, 01/11/2014
Hoài khúc tuổi xanh
09:33, 31/10/2014
Hà Nội có gì?
16:55, 27/10/2014