Multimedia Đọc Báo in

Nông dân

20:00, 29/11/2014

Vai vác cày, vai gánh mạ non

Đôi vai nông dân gánh đồng lên hợp tác

Gánh cả màu xanh mùa màng bận rộn

Màu áo nâu bạc theo tháng, theo mùa.

 

Mùi bùn non, mùi đất ải ngái nồng

Thoáng đãng không gian, đồng quê nắng lụa

Tiếng cười lan lan trên bờ mương bờ thửa

Con cào cào rối rít áo đỏ xanh.

 

Chiêm lại mùa ấp mặt với đồng

Giấc mơ lăn tròn tay áo xắn

Sợi chỉ mũi kim cũng đổi từ hạt lúa

Gạch ngói sắm dần, mơ một nếp nhà xinh.

 

 Dù đói no vẫn gắn bó xóm giềng

Dù bể dâu giữ trọn tình khoai lúa

Nông dân – tự ngàn đời vẫn thế

Vẫn thủy chung tình muối mặn gừng cay….

Đinh Hữu Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngược chiều ký ức
16:35, 25/11/2014
Bến cũ
16:32, 25/11/2014
Xin em…
16:32, 25/11/2014
Ký ức xanh
20:06, 23/11/2014
Lý tình quê
09:35, 21/11/2014