Multimedia Đọc Báo in

Sợi khói…

16:11, 09/11/2014

Sợi khói bay lên từ gác bếp

bay lên từ góc nhỏ quê nhà

tự lâu rồi bàn tay ấm mẹ đun

bữa cơm thơm hàng ngày ta thêm lớn

 

mùi của quê hương hòa mùi của khói

ta quen rồi từ thuở còn thơ

mẹ còn nghèo nên khói cũng cong theo

con hình dung dáng mẹ hiền - dáng khói

 

thương những buổi chiều nghiêng nghiêng nắng xế

bếp lửa nhà mình vương vấn khói bay

tô canh rau vườn ngọt lịm vị quê hương

thật đậm đà tình thương của mẹ

 

con lớn lên bao lần xa xứ

lại nhớ về góc nhỏ yêu thương

nhớ sợi khói từ gác bếp vấn vương

như nghĩa tình đậm sâu của mẹ.

Lê Văn Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tôi mơ…
16:11, 09/11/2014
Như khúc đồng dao
20:47, 01/11/2014
Hoài khúc tuổi xanh
09:33, 31/10/2014
Hà Nội có gì?
16:55, 27/10/2014
Nghĩ về Đại tướng
16:54, 27/10/2014