Multimedia Đọc Báo in

Tôi mơ…

16:11, 09/11/2014

Tôi về

Qua miền đất cũ

Không phải biển vàng, cát trắng, thùy dương…

Gặp đây

Mùa nước nổi

Phù sa đục ngầu đỏ màu nắng mới

Chân trời trắng xóa màu sương

Cánh cò nghiêng về phía sóng

Tôi nửa đời dâu bể…

 

Tôi mơ…

Về đồng chiều cuống rạ

Chạy ngược xuôi miền ký ức

Còn thơm hương lúa vàng đồng

Tôi thương tôi hoài ngây dại

Cuống cuồng…

Tìm lá diêu bông

 

Để chiều nay gặp lại

Tiếng gà trưa lũy tre xanh màu lá

Con dế ngoan đêm hè rộn rã

Gọi mùa về miền nắng đổ vàng mơ

Chân trần về lại tuổi thơ

Tóc cháy hoe vàng đâu còn nữa…

Em giờ tóc xanh nhung lụa

Tay mềm đón nắng vào thơ !

Hoàng Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Như khúc đồng dao
20:47, 01/11/2014
Hoài khúc tuổi xanh
09:33, 31/10/2014
Hà Nội có gì?
16:55, 27/10/2014
Nghĩ về Đại tướng
16:54, 27/10/2014