Multimedia Đọc Báo in

Lính đảo về thăm phố

10:31, 19/12/2014

Lâu lắm mới được về thăm phố

Lính đảo xa ngơ ngẩn mắt nhìn

Đã quen với biển trời sóng gió

Cớ vì đâu hồn lại bồng bềnh

 

Có phải em vừa đi qua phố

Áo đôi tà trong trắng thơ ngây

Để lính đảo lơ mơ nhịp bước

Phố ngập ngừng cây ngả bóng cây

 

Bao năm tháng xa màu con gái*

Gặp được em lạc lối mất rồi

Ngỡ một khoảng biển xanh đảo vắng

Cũng dịu dàng như mắt em tôi

 

Em đừng trách những người lính đảo

Sao nhìn em đăm đắm thế này

Bởi lâu lắm mới về thăm phố

Phải vội vàng giây phút chia tay

 

Mai lính đảo lại về với đảo

Cây phong ba bầu bạn tâm tình

Thương nhớ lắm ngày lang thang phố

Mắt em còn thao thức biển xanh?

 

*Ý thơ Hữu Thỉnh: "Bao năm không thấy màu con gái/Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em".

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về thôi...
11:32, 12/12/2014
Tiếng mùa đông
11:29, 12/12/2014
Nhớ nhà
17:22, 07/12/2014
Đợi
15:13, 05/12/2014
Những đêm gió mùa
20:00, 29/11/2014
Nông dân
20:00, 29/11/2014