Multimedia Đọc Báo in

Nhớ nhà

17:22, 07/12/2014

Dắt tay nhau qua vùng ký ức

Tuổi thơ xưa xa khuất chân trời

Cánh cò trắng mang giấc mơ theo chiều quá vãng

Dấu chân xưa lấp ló phía bên đồi

 

Ùa mé nước bóng trăng vỡ òa mặt nước

Ta biết tìm đâu những phút ngủ vùi

Khói đốt đồng cay xè mắt biếc

Có phút xao lòng thoáng nhẹ làn mi…

 

Ta bước qua những ngày chật chội

Ráng chiều buông buôn buốt nỗi nhớ nhà

Câu thơ con chừng nghe chếnh choáng

Rơi vào khoảng không

giật mình

chạm nỗi nhớ ngày qua

 

Có đi xa mới biết nhớ nhà…


Kiên An


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đợi
15:13, 05/12/2014
Những đêm gió mùa
20:00, 29/11/2014
Nông dân
20:00, 29/11/2014
Ngược chiều ký ức
16:35, 25/11/2014
Bến cũ
16:32, 25/11/2014