Multimedia Đọc Báo in

Ngọn lửa tình yêu

08:30, 06/06/2015

ngọn lửa tình yêu bất diệt

giữ cho nhau bếp ấm diệu kỳ

ngày tháng mới trở về quê cũ

bước chân chiều chầm chậm… tôi đi

 

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em…”

 tiếng hát khơi xa mưa nguồn chớp bể

 khúc tình ca một thời lãng mạn

rớt xuống đời thành sóng long lanh

 

Gió heo may xao xác bên thềm

từng cửa ô rêu phong tạnh ngắt

ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt

xin nhen đều dẫu còn chút tàn tro…

Ngàn Thương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.