Multimedia Đọc Báo in

Lối xưa

09:12, 28/07/2015

Một dòng sông trầm lắng tiếng ru à ơi của mẹ

Một con đò chở đầy ánh trăng trôi

Một bờ đê bốn mùa cỏ phơi xanh rì

Lối xưa vẫn hẹn ta về tắm gió

 *

Chút ký ức thơm lên giữa cuộc đời ngổn ngang trăn trở

Vu vơ giọt nước mắt mình

Cho ta hỏi tìm đâu lối ngõ chân tình

Phố ảo ảnh muôn hình quảng cáo

Cho ta hỏi giữa xuôi ngược nhộn nhạo

Ai ngoái lại lưng chừng

 *

Nỗi nhớ rủ nhau mọc trong ngày vàng

Lọn tóc rối bung nồng nàn hương bưởi

Cúi vào bóng cha cho trái tim tức tưởi

Ta chạy về phía mẹ chờ mong

 *

Lối xưa bướm hoa bay lượn thong dong

Hoàng hôn bình yên ngả trên đường vắng

Xưa thật gần mà cũng xa lắm

Ta bỗng hóa cánh diều bé nhỏ chênh chao

Trần Ngọc Mỹ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trong tiếng khóc ban sơ
09:12, 28/07/2015
Vườn trầu quê ngoại
09:12, 28/07/2015
Chị tôi
16:32, 27/07/2015
Thu tháng 7
07:33, 26/07/2015
Trầm tích
07:33, 26/07/2015
Tượng đài vĩnh cửu
07:33, 26/07/2015