Multimedia Đọc Báo in

Chiều vùng cao

11:12, 01/08/2015

Mây trôi lờ lững đại ngàn

Nắng mùa thu đã nhuộm vàng trên nương

Bếp nhà sàn khói chiều vương

Mõ trâu lốc cốc. Bên đường bụi bay

 

Có cô sơn nữ thơ ngây

Mắt nai biêng biếc tóc mây thả hờ

Tay em dệt những sợi tơ

Gởi hồn thổ cẩm  những mơ ước gì?

           

Sương mù khuất bóng người đi         

Đồi cao mấy khóm dã quỳ nắng phai

Lạnh lòng ta chút heo may

Vi vu gió thổi dốc dài xe lăn

 

...Tiếng ve rừng hạ  thôi ngân.           

Chiều lên phố núi bâng khuâng với mình.     

 Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nắng xanh
11:11, 01/08/2015
Lối xưa
09:12, 28/07/2015
Trong tiếng khóc ban sơ
09:12, 28/07/2015
Vườn trầu quê ngoại
09:12, 28/07/2015
Chị tôi
16:32, 27/07/2015
Thu tháng 7
07:33, 26/07/2015