Multimedia Đọc Báo in

Ápsara

08:45, 26/09/2015

Em từ  vách đá hiện ra

Ngàn năm cát bụi ngọc ngà  tuyết sương

Bỗng nghe thoang thoảng trầm hương

Từ trong hoang phế du dương tiếng người

 

… Mươi cô tiên nữ  tuyệt vời

Vui ca  múa hát nụ cười thơ ngây

Chim trời như ngẩn ngơ bay

Suối miên man chảy rừng  cây mơ màng

 

Tuyết sơn - những ngọn đồi hoang

Gọi sinh phồn thực cho chàng về ta

Đêm say mật ngọt hương hoa

Bình minh tháp cổ  sương sa trắng rừng

 

Ápsara đẹp vô ngần

Nàng đi… gởi lại cõi trần cho ta!

 Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Biển
10:13, 25/09/2015
Thu phố núi
10:13, 25/09/2015
Tam Đảo chiều thu sang
10:12, 25/09/2015
Tình thu
07:31, 19/09/2015
Qua ngõ nhà em
07:30, 19/09/2015
Tháng chín
07:53, 13/09/2015
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​