Multimedia Đọc Báo in

Đôi mắt thu

09:17, 02/10/2015

Ai tưới vội vàng cơn mưa cuối hạ

để sũng ướt rồi đôi mắt em thu

anh đừng đến buổi chiều vừa ngưng sét

nắng ửng vào em linh cảm phút giao mùa

 

Anh đừng đến ban mai chưa hoa cúc

vàng lối em khung cửa sổ im chờ

kỷ niệm này xanh mầm trong lồng ngực

em heo may về sinh nở ngày xưa

 

Đêm lạnh ạ, ai rắc mưa đầy phố

đôi mắt em thu – không ngăn nổi

những vô hình

anh đừng đến, chỉ riêng làn mưa ấy

đủ làm ngọc lan

hương gần hơn về phía mùa đông…

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ký ức Cao nguyên
09:17, 02/10/2015
Thì thầm với mùa thu
08:46, 26/09/2015
Ápsara
08:45, 26/09/2015
Biển
10:13, 25/09/2015
Thu phố núi
10:13, 25/09/2015
Tam Đảo chiều thu sang
10:12, 25/09/2015