Multimedia Đọc Báo in

Ao làng

11:12, 28/06/2016

Ao làng mát dạ trong veo

Vấn vương hoa súng, hoa bèo thủy chung

Chiều quê tắm lội vẫy vùng

Hương thơm thắm đậm ngấm từng làn da…

 

Em quen gánh nước về nhà

Gánh trăng sóng sánh mặn mà tình riêng

Ao làng ngân ngấn dịu êm

Lựa tay rẽ sóng – ngoi lên trăng cười.

 

Nước quen ôm ấp tình người

Dòng trôi vươn tới cuối trời bão giông.

Cầu ao lõm vệt trái sung

Con cất vó cứ soi lòng chao nghiêng.

 

Con chuồn chuồn ớt đỏ thêm

Cong lưng búng nước… thắp lên đuốc hồng

Tôi qua muôn nẻo ngàn sông

Cứ mong về tắm – nước trong ao làng

 

Chiều buông… hẹn ánh trăng vàng

Trong veo ngụp lặn – ngập tràn tuổi thơ.

Trần Phú

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Một thoáng sông nguồn
10:51, 28/06/2016
Tâm sự nhà báo
10:50, 28/06/2016
Câu thơ dâng cha
07:30, 26/06/2016
Về bên mùa hạ
08:39, 19/06/2016
Bỗng dưng ánh nhìn
06:23, 12/06/2016
Dư âm mùa hạ
06:23, 12/06/2016