Multimedia Đọc Báo in

Câu thơ dâng cha

07:30, 26/06/2016

Những đường cày một đời cha đi mãi

Thửa ruộng quê chân đất đã vẹt mòn.

Mồ hôi đổ xuống những đồng những bãi

Con lớn lên từ củ sắn củ khoai…

 

Con lớn lên từ những năm đói khát

Bữa ăn thường chạy đáo chạy đôn

Thương mẹ cha giấu nỗi buồn trong mắt

Đêm nằm nghe tiếng gió rít sau hè.

 

Manh áo mỏng rách rồi mẹ vá lại

Cha mặc vào chống cái rét mùa đông.

Gió thông thống thổi qua đồng qua bãi

Những đường cày vững chãi cha vượt qua.

Từ Dạ Linh 

Và từ đó nuôi lũ con khôn lớn

Những quả bầu quả bí cứ leo nheo

Con rời quê vào đời xa ngút ngái

Cánh đồng làng bỏ lại phía sau lưng.

 

Những đường cày một đời cha đi mãi

Gieo hạt mầm nuôi lớn lũ chúng con.


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về bên mùa hạ
08:39, 19/06/2016
Bỗng dưng ánh nhìn
06:23, 12/06/2016
Dư âm mùa hạ
06:23, 12/06/2016
Riêng mình lãng du
07:52, 05/06/2016
Phượng yêu
08:27, 29/05/2016
Non nước miền Trung
08:27, 29/05/2016