Multimedia Đọc Báo in

Một thoáng sông nguồn

10:51, 28/06/2016

Xuôi phía sông nguồn

con nước nổi nênh

hồn ta một chiều cả gió

môi sóng hôn lên ngút ngát hương mùa

hững hờ lọn tóc bồng say...

 

Ta lỡ chạm miền tóc thơm mười bảy

rối chiều ngơ ngác câu thơ

sông cũng như em dịu dàng tuổi nhỏ

lòng ta sóng động lay bờ

 

Vọng xuống bình yên dặt dìu khúc hát

dùng dằng khoan nhặt - ngày vơi

mây tím neo hờ mênh mang mắt biếc

một vầng trăng non treo lệch lưng trời

 

Ta lỡ uống cạn chiều lơ đễnh

phía sông nguồn rớt lại mảnh tình côi…

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tâm sự nhà báo
10:50, 28/06/2016
Câu thơ dâng cha
07:30, 26/06/2016
Về bên mùa hạ
08:39, 19/06/2016
Bỗng dưng ánh nhìn
06:23, 12/06/2016
Dư âm mùa hạ
06:23, 12/06/2016
Riêng mình lãng du
07:52, 05/06/2016