Ngày xưa ơi...
06:56, 28/08/2016
Chiều ngồi lặng ngắm cơn mưa
Bâng khuâng câu hát ngày xưa đâu rồi?
Bên chiều nỗi nhớ đầy vơi
Lặng nghe ký ức một thời chân mây.
Nhớ từng cụm gió heo may
Con đường chung lối nắng bay lưng trời
Còn đâu câu hát nụ cười
Ầu ơ… tiếng võng ngọt lời những trưa.
Ta về qua những cơn mưa
Ướt nhòa năm tháng ngày mùa xanh trong
Người xưa còn nhớ hay không?
Trời quê êm ả cánh đồng lúa thơm.
Đất quê mở rộng vòng ôm
Giọt mồ hôi đổ bát cơm nghĩa tình
Người đi khuất nẻo hành trình
Bơ vơ ta mãi lặng nhìn thời gian.
Huỳnh Thị Mộng Tuyền
Ý kiến bạn đọc