Multimedia Đọc Báo in

Nhớ đảo xa

12:31, 31/01/2017

Bốn bề sóng nước đảo xa

Có người lính trẻ nhớ nhà chiều nay

Cánh thư viết vội lòng say

Xin ai đừng giận những ngày cách xa

 

Một chiều thành phố đầy hoa

Nhận thư anh với chút quà biển khơi

Trái tim em nghẹn nói lời

Yêu anh, mắt dõi cuối trời nhạn bay

 

Chỉ xin nơi ấy, nơi này

Đảo xa rồi lại cầm tay đất liền

Và mùa xuân mãi thần tiên

Anh về chung giấc êm đềm lứa đôi

 

Hồng Phương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hát cho quê hương
17:17, 30/01/2017
MẸ VÀ MÙA XUÂN
17:11, 30/01/2017
Xuân đa tình
17:25, 29/01/2017
Nỗi nhớ tháng Chạp
14:50, 20/01/2017
(Video) Đắk Lắk: Truy tặng, trao tặng các danh hiệu cao quý Nhà nước cho các cá nhân, tập thể 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.