Multimedia Đọc Báo in

Thu lơ đãng

15:20, 28/10/2017

Heo may cõng chiều qua phố

đong đưa ngọn nắng hanh giòn

có giọt thu nào chợt vỡ

hong mùa mấy lọn tóc thơm

 

Vay em một chiều hoa cúc

nhu mì vạt áo thanh tân

thêu tình nồng lên môi mắt

trổ vừa nỗi nhớ long lanh

 

Ru em lời ru cỏ lạ

hồn nhiên ngủ dưới chân ngày

ru ta từng chiều gió cả

nở thầm một đoá mê say

 

Vay em vầng trăng thiếu nữ

ấp e nỗi nhớ đương rằm

ta đơm mùa thơ lữ thứ

gieo tình lên phiến thu êm…   

 

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giở lại mùa thu
07:47, 26/10/2017
Mẹ
11:44, 22/10/2017
Cái lúm đồng tiền
11:44, 22/10/2017
Nhớ con dốc nhỏ
15:59, 27/09/2017