Multimedia Đọc Báo in

Đôi mắt em mùa đông

08:04, 07/01/2018

Em nói điều gì sâu thẳm

Mà lửa ấm vào lòng anh

Trong miên du mùa đông lạnh

Đôi mắt em ngọt lành

 

Đôi mắt em một khoảng trời xanh

Hoa trái bao mùa thơm ngát

Đừng bắt anh làm con chim bội bạc

Bay qua một lần rồi xa

 

Hãy đậu vào đôi môi bỏng nóng anh đây

Đôi mắt em khao khát ngàn đời

Đôi mắt em mênh mang thơ dại

Dạy anh niềm yêu mê

 

Rồi có thể mùa đông không lạnh nữa

Khi mắt em thắp nắng gọi xuân về.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tìm và gặp
14:59, 05/01/2018
Mưa chiều biên giới
16:30, 30/12/2017
Chớm mùa
15:56, 29/12/2017
Bình yên trong mắt thơ
10:01, 29/12/2017
(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.