Multimedia Đọc Báo in

Tìm và gặp

14:59, 05/01/2018

Ta đi tìm phố, phố đông

Ta đi tìm gió, gió đồng thổi nghiêng

Tìm trong môi mắt đền thiêng

Tìm trong tơ tóc còn riêng má đào

 

Tìm lời thơm nức ca dao

Tìm trong mùa hạ tuôn trào mùa xuân

Thơm tho hoa hạnh trắng ngần

Vẹn nguyên vẫn cứ một lần vẹn nguyên

 

Hoa nào mới nở đầu tiên?

Ong nào ong chẳng của miền mật thơm

Phấn nào mà nhụy chẳng đơm

Rạ nào mà chẳng rạ rơm bụi bờ

 

Thế rồi ơ, vẫn thờ ơ…

Ngẩn ngơ anh cứ ngẩn ngơ mấy mùa

Tìm trong bán, để gặp mua

Tìm trong cưới, gặp em chưa… lấy chồng!

 

Tìm con sáo, sáo sang sông,

Tìm mùa là để mặn nồng xuân em

Tìm trong bóng, chỉ là đêm

Tìm thấy bóng, gặp môi mềm, em trao…

Nguyễn Thánh Ngã


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.