Multimedia Đọc Báo in

Lời ru nâng giấc...

08:51, 24/10/2018

Thân gầy mẹ gánh gian nan

Bốn mùa khó nhọc chẳng màng nắng mưa

Mẹ ơi! Thương mấy cho vừa

Nông sâu lòng mẹ con chưa đáp đền.

 

Đường chiều nỗi nhớ buồn tênh

Vấp miền ký ức gọi tên tháng ngày

Mẹ ngồi với gió phôi phai

Lá rơi miền lá chia hai cuộc chờ.

 

Con về tìm lại tuổi thơ

Qua con đò nhỏ giấc mơ lạc dòng

Dang tay chạm phải cánh đồng

Phù sa bồi lở con sông thật hiền.

 

Con về tựa cửa bình yên

Lời ru nâng giấc về miền yêu thương

Khói đồng trên tóc còn vương

Đâu hay mùa cũ soi gương bạc đầu…

 

Huỳnh Thị Kim Cương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Gửi gió về trời
08:51, 24/10/2018
Dư âm
17:29, 19/10/2018
Lời hẹn hò mùa thu
17:29, 19/10/2018
Không đề vu vơ
11:30, 12/10/2018
Chiều hoa cúc...
11:26, 12/10/2018
Ngăn trời quê mẹ
11:54, 06/10/2018