Multimedia Đọc Báo in

Giấc mơ mùa đông

11:17, 09/11/2018

Cuộn mình trong chăn

Em mơ giấc mơ ngày cũ

Anh đưa em vòng qua con phố nhỏ

Lạnh buốt mưa mùa đông

 

Mưa mùa đông tan trong giấc mơ

Thấm lạnh rồi nỗi cô đơn khánh kiệt

Anh vội chạy như người không quen biết

Ngẩn ngơ em góc phố sũng buồn

 

 Tự đánh lừa mình trong gối chăn

Nghe nước mắt mùa đông chợt mặn

Nên nỗi đau tình yêu nào dễ chi lành được

Em trốn về đâu khi bốn phía anh đầy…?

Phạm Thị Hồng Phượng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa cũ bình yên…
11:17, 09/11/2018
Chợ quê
15:19, 04/11/2018
Biển, không màu...
15:19, 04/11/2018
Vàng mơ hoa mướp
10:00, 27/10/2018
Ừ!... đông đã về
10:00, 27/10/2018
Không đề
08:51, 24/10/2018