Multimedia Đọc Báo in

Mùa cũ bình yên…

11:17, 09/11/2018

Ta thương những mùa đông cũ

Cuộn vào hơi ấm ổ rơm

Hương rạ ướp lên mái tóc

Tay ôm giấc mộng ngủ vùi...

 

Ta thương những mùa gió chướng

Nao nao ngọn khói đốt đồng

Khoai nướng thơm lừng ký ức

Nồng đượm bếp lửa chiều đông

 

Ta thương những mùa hoa cải

Triền đê tiếng dế thầm thì

Bến sông bèo trôi man mác

Rưng rưng giọt nhớ ướt mi...

 

Ta thương những mùa mưa bão

Chái nhà nước dột liêu xiêu

Ấp iu lòng mẹ che chở

Cánh võng nhẹ đưa sớm chiều

 

 Ta xa khung trời thơ ấu

Lạc giữa mùa đông xứ người

Ngày về vẹn nguyên nỗi nhớ

Thương hoài mùa cũ bình yên...

Trần Thanh Thoa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chợ quê
15:19, 04/11/2018
Biển, không màu...
15:19, 04/11/2018
Vàng mơ hoa mướp
10:00, 27/10/2018
Ừ!... đông đã về
10:00, 27/10/2018
Không đề
08:51, 24/10/2018
Lời ru nâng giấc...
08:51, 24/10/2018