Multimedia Đọc Báo in

Mùa gió đông...

15:31, 16/11/2018

Gió qua miền nhớ ngày xưa

Giấc mơ mùa cũ cũng vừa tan đi

Đã nghe nỗi nhớ phân kỳ

Ngõ nhà mưa nắng làn mi trốn tìm

 

Chớm đông lạnh buốt bên thềm

Ngày về bến cũ mưa đêm rối bời

Lặng im bếp lửa mẹ cời

Có làn khói mỏng đầy vơi nỗi buồn

 

Bờ lau trắng xóa con đường

Nhặt mùa ký ức về thương những chiều

Hỏi người muộn mất lời yêu

Lở bồi năm tháng bao nhiêu cho đầy

 

Đông về đăm đắm hàng cây

Mùa hoa đã chớm cơn say rất trầm

Người còn phía ấy xa xăm

Đâu hay mùa đã lặng thầm qua sông…

Nguyễn Chí Ngoan


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thương hoài bụi phấn
15:23, 16/11/2018
Giấc mơ mùa đông
11:17, 09/11/2018
Mùa cũ bình yên…
11:17, 09/11/2018
Chợ quê
15:19, 04/11/2018
Biển, không màu...
15:19, 04/11/2018
Vàng mơ hoa mướp
10:00, 27/10/2018