Trở lại đồng xưa
14:17, 14/09/2019
Ta trở lại cánh đồng xanh thuở ấy
Thoảng đâu đây mùi thương nhớ đong đầy
Ngọn cỏ gà gọi ngày xưa xa ngái
Lạc lối về miền khói trắng thơ ngây.
Mơ ước dại khờ thăm thẳm chân mây
Cánh diều biếc tung bay chiều lộng gió
Thong thả bờ đê chân in dấu cỏ
Hoàng hôn rơi ráng đỏ lưng trời.
Sông lững lờ trôi con nước đầy vơi
Hàng dừa nghiêng ru hời năm tháng
Đồng lúa trĩu hương mùa thương xa vắng
Vết phèn ghi mưa nắng quê nghèo.
Trăng rớt bên thềm câu hát trong veo
Mẹ dìu bước nhỏ cầu tre lắt lẻo,
Vọng khúc đồng dao lưng trâu vắt vẻo
Khói bếp mênh mang trắng nẻo ta về…
Thụ Nhân
Ý kiến bạn đọc