Multimedia Đọc Báo in

Thì thầm mùa đông

14:04, 25/11/2019

Dường như là ngọn gió

Đã về lại ngõ quen

Hôn lên làn tóc mượt

Ru êm êm khúc tình

 

Dường như là màu nắng

Dịu dàng bên cỏ xanh

Con bướm vàng quanh quẩn

Những sớm chiều rong chơi

 

Dường như là nỗi nhớ

Bỗng dưng chợt thì thầm

Thương một miền kỷ niệm

Đông bao lần đi qua

 

Dường như là khúc hát

Cứ bồng bềnh vấn vương

Để cho lòng khắc khoải

Mơ về ngày xa xanh...             

Trần Kỳ Duyên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ màu điên điển
09:30, 22/11/2019
Suy tưởng
09:29, 22/11/2019
Một sớm đông về
09:08, 17/11/2019
Hương quê
09:08, 17/11/2019
Điệp khúc… ầu ơ…
09:14, 10/11/2019
Lúng liếng mùa thu
09:14, 10/11/2019