Multimedia Đọc Báo in

Con về thăm mẹ

12:18, 06/03/2020

Con về đây, mẹ của con

Lạy người biển cả nước non cao vời

Vấp chân mấy cuộc trường đời

Từ tâm dáng mẹ vọng lời yêu thương.

 

Quản gì dãi nắng dầm sương

Nón mê mẹ đội, áo đường chỉ khâu

Cho con cái chữ làm giàu

Nghĩa nhân làm trọng, tình trao làm quà.

 

Con về đây, hỡi mẹ già

Lạy người mà giọt lệ sa ướt đầm

Mẹ cười độ lượng trăm năm

Như con thơ dại thuở nằm nôi đưa

 

Chiều quê gió nhẹ hương mùa

Tạ ơn cây cải còn chưa về trời.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nỗi nhớ tháng ba
12:18, 06/03/2020
Cửa thơm mùi nắng
10:55, 28/02/2020
Mùa thơm
10:55, 28/02/2020
Hoa xoan tím
09:03, 22/02/2020
Tự tình tháng Giêng
09:45, 14/02/2020
(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.