Multimedia Đọc Báo in

Khói lam chiều

10:11, 20/03/2020

Về đâu từng sợi khói

Mờ sương trong nắng chiều

Để cánh cò hoang hoải

Băng qua miền ca dao

 

Đồng bằng chia mấy nhánh

Dài rộng một màu xanh

Con đường vi vu gió

Như khúc tình thênh thang

 

Lưng mẹ còng vất vả

Phía góc nhỏ quê nhà

Cho nụ cà bông bí

An nhiên mà trổ thơm

 

Con về bên mái lá

Vẫn bao mùa rêu phong

Chiều vương từng ánh khói

Gợi bao niềm yêu thương.                         

 

Hồng Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Vườn
10:11, 20/03/2020
Gọi mưa giêng hai
09:16, 13/03/2020
Một thuở
09:15, 13/03/2020
Con về thăm mẹ
12:18, 06/03/2020
Nỗi nhớ tháng ba
12:18, 06/03/2020
Cửa thơm mùi nắng
10:55, 28/02/2020
(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.